Lời biện minh hài hước của người chồng không chung thủy...
Thư phát hiện chồng Quốc ngoại tình với một người phụ nữ khác và duy trì mối quan hệ đó trong hai tháng. Điều này càng đau đớn hơn khi Thư đang mang thai đứa con đầu lòng và gặp nhiều khó khăn trong thai kỳ. Dù phải đối mặt với tình trạng sức khỏe kém, Thư vẫn đi làm để hỗ trợ kinh tế cho gia đình, nhưng Quốc lại tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến vợ và không giúp đỡ cô trong việc nhà. Nỗi buồn của Thư không chỉ đến từ việc chồng phản bội mà còn từ sự thiếu chăm sóc và hỗ trợ từ Quốc trong lúc cô cần nhất.
Trong thời gian nghỉ việc ở nhà, Thư được mẹ đẻ chăm sóc, trong khi Quốc chỉ lo cho bản thân mà không quan tâm đến việc nhà hay cơm nước. Khi Thư nhờ vả, Quốc giả vờ không biết làm và khuyên cô tự làm, cho rằng vận động sẽ dễ đẻ. Cảm thấy mệt mỏi và bị chồng bỏ rơi, Thư thường xuyên phàn nàn, nhưng Quốc chỉ im lặng và sau đó đi chơi với bạn, không về nhà cho đến khuya. Sự bất mãn của Thư càng tăng, dẫn đến nhiều cuộc cãi vã. Cuối cùng, Thư phát hiện Quốc có bồ.
Thư mang thai nhưng chồng Quốc không thông cảm, còn có hành động khiến cô tức giận. Thư tra khảo, mắng mỏ Quốc và gọi điện "mách" bố mẹ chồng, khiến Quốc bị mắng. Cô kể lể nỗi khổ với bạn bè, làm Quốc xấu hổ và càng xa lánh vợ, thường xuyên vắng nhà để tìm niềm vui bên bồ. Thư đau khổ nhưng cuối cùng quyết định viết đơn ly hôn để giải thoát bản thân khỏi những gánh nặng này.
Quốc lo lắng khi nhận được lá đơn ly hôn từ Thư, vì anh không muốn bỏ vợ. Bố mẹ chồng khuyên Thư suy nghĩ lại vì con cái và yêu cầu Quốc phải toàn tâm với gia đình; nếu không, họ sẽ từ mặt anh. Sau khi suy nghĩ, Thư đồng ý cho Quốc một cơ hội, với điều kiện hai vợ chồng sẽ có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Quốc nhận lỗi về việc ngoại tình, hứa sẽ cắt đứt quan hệ với người thứ ba. Tuy nhiên, anh cũng phê phán Thư vì thường xuyên than vãn và không tạo không khí dịu dàng trong gia đình, khiến anh cảm thấy chán nản và phải tìm kiếm sự thỏa mãn bên ngoài.
Quốc thừa nhận mình sai, nhưng cũng mong Thư thông cảm vì đó là tình huống khó xử. Thay vì giữ im lặng, Thư lại làm ầm ĩ và kể lể với người khác, khiến Quốc cảm thấy chán nản và càng lún sâu vào mối quan hệ với người phụ nữ khác. Quốc dường như muốn một người vợ dù mệt mỏi do mang bầu vẫn luôn vui vẻ, không than phiền, và sẵn sàng thông cảm cho chồng trong mọi hoàn cảnh, trong khi Thư đang phải đối mặt với nhiều khó khăn mà không được chia sẻ.
Thư thất vọng về sự ích kỷ của Quốc, gằn giọng nói: “Anh là một gã đàn ông tồi tệ, chỉ giỏi biện minh. Thật nực cười!”


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/loi-bao-bien-nuc-cuoi-cua-nguoi-chong-ngoai-tinh-2014111010238986.chn